Một Thoáng Ngu Ngơ (Một Thời Ngu Ngơ) – Nguyễn Văn Hiên


b (Giáng) # (Thăng)
x2

  • Bài hát: Một Thoáng Ngu Ngơ (Một Thời Ngu Ngơ)
  • Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

    (Tăng cỡ chữ)
    x2 (Nhân đôi lời) Có một thời xuống phố mắt chen kín lời tim
    Đời em về bướm trắng mong mỏi rơi cánh chim
    Có một thời mộng mơ chép nỗi nhớ thành thơ
    Đêm về hay trăn trở một chút buồn vui vơ

    Chorus:

    Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
    Sẽ biết bao mơ ước đợi đến mùa xuân sang
    Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
    Sẽ biết bao mơ ước ôi một thời ngu ngơ.

    ——————————————–

    Có môt thời xuống phố mắt chen kín lối tìm
    Đợi em về bướm trắng mong mỏi rời cánh chim
    Có một thời mơ mộng chép nỗi nhớ thành thơ
    Đêm về hay trăn trở một chút buồn vu vơ

    Chorus:

    Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
    Se biết bao mơ ước, đợi đến mùa xuân sang
    Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
    Se biết bao mơ ước, ơi một thời ngu ngơ


     [C]

    [yotuwp type="keyword" id="Một Thoáng Ngu Ngơ (Một Thời Ngu Ngơ) – Nguyễn Văn Hiên" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: