Ánh Trăng Cô Đơn – Trần Quang Khen


b (Giáng) # (Thăng)
x2

  • Bài hát: Ánh Trăng Cô Đơn
  • Sáng tác: Trần Quang Khen

    (Tăng cỡ chữ)
    x2 (Nhân đôi lời) ÁNH TRĂNG CÔ ĐƠN

    Nhạc & Lời : TRẦN QUANG KHEN

    Đêm nay trăng vẫn còn lẽ đôi.
    Lang thang tìm mây mây trôi về đâu.
    Nhớ nụ cười mê hoặc.
    Hồn trăng quên lối về.
    Mây ơi! Mây hỡi mây bay về đâu.
    Trăng thương! Trăng nhớ trăng vẫn đợi chờ.

    Mây đừng quay gót giẫm bóng trăng thề.
    Tiếng trăng rạn vỡ nát tan cả hồn thơ.
    Trăng nhớ thương!
    Bao nhớ nhung bên dòng suối mơ.
    Tìm một thoáng môi cười.
    Hoa ngất ngây tình bướm thôi bay.

    Người đi một nửa hồn ta hóa thành cát bụi.
    Gọi mãi tên người.
    Nửa mảnh tình riêng ta vẫn đợi.
    Em gởi lại bên đời anh nỗi nhớ.
    Trắng cả đêm dài.
    Tình yêu chợt đến!
    Xót xa mối tình khói sương.
    Một đời khó phai.

    Mấy thu rồi!
    Trăng vẫn tròn vẹn nhớ thương.
    Dẫu trăng tàn.
    Tình vẫn thiên thu.

    *******


     [C]

    [yotuwp type="keyword" id="Ánh Trăng Cô Đơn – Trần Quang Khen" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: