x2 (Nhân đôi lời) Anh suốt đời tìm kiếm lá diêu bông …
Em đan tấm áo len khi vào Hạ …
Lá diêu bông ở phương trời xa lạ …
Mùa Hạ oi nồng, ai mặc áo em đan ?
Anh suốt đời tiếc nuối nụ tầm xuân …
Em đơn chiếc bỗng dưng thành thiếu phụ
Dệt tầm gai, hay dệt tình dang dở ?
Nụ tầm xuân, xanh mãi những yêu thương
Lá diêu bông, thoắt hư không …
Tìm đâu cho thấy cánh chim hồng
Nụ tầm xuân, cuộc trầm luân …
Mảnh trăng hư ảo đáy sông Ngân
Anh suốt đời mang số kiếp long đong …
Em bỗng chốc hoá thân người dang dở
Sóng lao xao gợi bao niềm trăn trở
Vệt trăng nhoà … tan vỡ dưới đáy sông …
[C]
[yotuwp type="keyword" id="Nỗi Niềm – Hàn Sĩ Nguyên" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: